Nhà thơ Lương Cẩm
Quyên hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM; Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM.
Các tác phẩm đã xuất bản:
Sao Không thể một lần chạm sóng; Mắc bẫy trăm năm; Bật cúc đêm.
Trong quá trình hoạt động
sáng tác, chị đã gặt hái được những thành tựu nhất định, với các giải thưởng:
• Giải
Khuyến khích Cuộc thi sáng tác Sơn La.
• Giải
C Cuộc thi Cội nguồn làng Chùa.
• Giải
Thơ hay Nguyên Tiêu 2019
TÓC SÔNG
Sông đội trời đi
ngang mùa cũ
Gió quấn phù sa lên
tóc lục bình
Có tiếng ai cười
trong con nước vỡ
Mà bên bồi chẳng kịp
giữ nhau xanh
Chiều mắc võng trên
lưng cầu gió
Dốc nắng nghiêng hờ hững
bãi bờ
Trời chảy xuống thành
mưa rất lạ
Ướt dấu chân người đã
hóa hư vô
Ta nhặt được một bông
bần sót
Giữa mênh mông sông
chẳng nhớ nguồn
Có phải tóc người bay
trên sóng
Mà ta nghe thấm cả
hoàng hôn?
NGƯỜI ĐI NHẶT NẮNG
Có người đi nhặt nắng
rơi
Vắt lên bờ giậu phơi
lời chợ phiên
Cọng rau gầy guộc
trong đêm
Héo theo tiếng quẩy
gánh mềm nắng trưa
Gió xô chợ xép
nghiêng mùa
Mà đôi quang gánh vẫn
thừa mồ hôi
Mẹ đi từ bến xa xôi
Mang về đôi mắt mặn
mòi mà thương
Người về hong tóc bạc
sương
Mà nghe gió cuốn con
đường phía sau
Có ai đếm được nông
sâu
Bàn tay lận đận bạc
màu tháng năm?
GIẤC MƠ CHẢY NGƯỢC
Có một dòng sông chảy
qua giấc mơ, mang theo tiếng mẹ ru bằng nước mắt, cha gánh gió lên đồi, tóc
sương bạc nắng bàn chân nứt nẻ vẫn bám chặt vào quê
Có những mái nhà in
bóng trăng xa tiếng gà gáy khản vào mùa mất ngủ, cánh đồng cũ, bãi bờ từng mảnh
vụn, gom hết vào tay – thành cội nguồn ta.
Có một giọng nói đã
hóa thịt da, là câu ca dao, là lời ông kể, tiếng dao cạo vào tre, tiếng cối gạo
mùa lúa mới, là lịch sử nằm trong vết nứt bờ ao.
Có những dòng thư ngả
màu như lá, chẳng ai nhớ người viết tự khi nào, chỉ biết rằng trong từng nét mực
nhòe vẫn còn cả một quê hương thở dài theo năm tháng.
Dù đi đâu, cội nguồn
không lạc, ta trở về, đứng dưới mái nhà xưa, gọi một tiếng cha, cúi đầu bên nấm
mộ, thấy giấc mơ mình chảy ngược – thành sông.
SẨY SÀNG LỤC BÁT CHÂN
QUÊ
Ta về với mẹt, thúng,
nia
Sầy sàng lục bát chân
quê tìm mình
Tay nâng hạt chữ phù
sinh
Hồn sen thơm ngát
trên hình dáng câu
Ta về thương lấy áo
nâu
Bên gian bếp cũ mái đầu
lấm tro
Nghe trong vỏ lúa câu
hò
Bóng con sáo sậu lò
dò kiếm ăn
Nghiêng nia sàng lại
bụi trần
Thấy ta còn giữa bâng
khuâng với làng
Rạ rơm mưa ủ nắng
chan
Nghe câu lục bát nhẹ
nhàng bay lên
Ta về ươm lại màu sen
Bùn non thơm ướt hai
bên gót trần
Khói lam lỡ hẹn mấy lần
Mạ non nhắc chuyện cơ
hàn tuổi thơ
Dưới ao cá quẫy trắng
bờ
Con nhện lội nước con
rô dậy thì
Mẹ ngồi đếm tháng năm
đi
Đong trong vành thúng
thầm thì tiếng quê
HỒN GỐM
Dọc chiều dài dáng
hình chữ S
có những giấc mơ được
nhào nặn bằng tay, đất mềm như lời ru của mẹ
Bùn non, đất sét, mồ
hôi, nước, lửa quyện vào nhau thổi hồn người, hồn làng vào gốm,
vẽ dáng hình dân tộc
lên vết tích thời gian, khắc họa thành những hoa văn hồn Việt
Như đất nước, đi qua
thăng trầm lịch sử để hóa thân thành gốm,
để hồn làng còn mãi
trong màu men nâu.
Những người thợ gốm
vuốt ve từng dáng hình, vẽ lên đất những nỗi niềm khao khát, gửi lòng mình vào
những vòng xoay.
Bàn xoay chậm rãi, đất
thành hình dáng,
mỗi vòng quay là một
lần hóa kiếp, mỗi kiếp người ký thác với nhân gian.
Họ lắng nghe đất cựa
mình trong lửa, tiếng của làng, của lửa, của đời nặng như mùi rơm cháy thấm vào
men, thấm vào người.
Khi một chiếc bình rời
lò, mang theo hơi thở của đất, dấu tay người thợ còn in trên men.
Qua bao mùa gió quẩn,
lửa vùi, bao cơn mưa nhòa bóng bếp, bao ánh mắt dõi theo trong lặng lẽ.
Biết bao điều không
thể nói, nằm lại trong men, trong dáng hình, trong đất, trong tay người, trong
dấu tích ngàn xưa.
Có những chiếc bình
trầm tích dưới lòng sông, gối đầu lên cát, ôm giấc ngủ ngàn năm.
Nước vỗ về men, rêu
phong gọi gốm, đất hóa thành gốm, rồi luân hồi thành đất, chỉ có lửa còn giữ ký
ức của hình hài.
Người thợ già nhắm mắt
trong hơi thở cuối cùng, bàn tay vẫn còn vương màu đất đỏ.
Lửa trong lò, tưởng
như lặng xuống, nhưng chưa bao giờ tắt dưới tro tàn
Lửa âm ỉ như hơi thở
của làng, như mạch ngầm chảy mãi trong từng thớ đất.
Chỉ còn những chiếc
bình vẫn lặng lẽ nhìn thế gian, như đôi mắt của làng, chưa bao giờ nhắm lại.

